Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012

MỐI TÌNH ĐẦU (thơ CV Keng)

















MỐI TÌNH ĐẦU

Sao mình cứ nhớ người ta
Để ta mong mỏi lúc xa lúc gần
Nụ hôn nồng cháy bần thần
Ta mình cuống quýt những lần…với nhau

... Chia tay chẳng biết vì đâu!
Mối tình đầu ấy đáu đau “định tiền”
Cố quên mà chẳng thể quên…
Nỗi đau khắc khoải-không tên, phận mình

Một đời rong ruổi kiếm tìm
Răng long đầu bạc giật mình hiểu ra:
Đâu còn hạnh phúc với ta
Tình đầu mình gửi cùng ta…hết rồi ? !

Berlin, 15.10.2012

TB: Tôi thử định nghĩa:" MỐI TÌNH ĐẦU"
       để mời các Bác cùng kiểm nghiệm ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét