Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

KỶ NIỆM QUÂN NGŨ



Kỷ niệm những ngày trên đoàn  tàu không số














Thân tặng: 
Phạm Hải Bắc, Trần Văn Bốn, Trần Phát Diệp, ...


BẾN EM

Kỷ niệm Quân ngũ

Tha hương buồn nhớ bến em
Nhớ mây nhớ nước, mông mênh biển trời

Thuyền anh lướt giữa trùng khơi
Đâu mây đâu nước, đâu nơi bến bờ?
Nước mây khấp khởi đợi chờ
Bến em sao thế, hững hờ thuyền anh?
Tại trời biển, hay thuyền anh?
(Không đâu: trời biển mông mênh quá mà...)

Biển trời đâu nước mây nhà?
Mênh mang là thế, âu à thuyền anh...


Berlin, 10.2012

Chu Văn Keng
Berlin CHLB Đức



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét