Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2012

NGẪU HỨNG HỒ TÂY (thơ CV Keng)




NGẪU HỨNG HỒ TÂY

Gặp nhau ở Hồ Tây*
Mừng các Bác...chưa già


Bao ký ức hiện về
Bắt đầu từ Ba Trang
Nhớ cái rét Thái Nguyên
Ngày nắng như đổ lửa
Đêm lại lạnh cóng người
Ngô răng ngựa chén hoài
Học đến hoa cả mắt
Mà vẫn "cười" như không !!!


Rồi Tiên Hội, Thượng Đình...
Người chưa kịp học xong
Đã lên đường đánh Mỹ
...
Ôi biết bao là chuyện
Kể bao giờ cho xong


Gặp nhau độ tóc sương
Mà tình còn... tươi trẻ
Vẫn ngỡ mình hai mươi
Như ngày nào tựu lớp...

(Kỷ niệm 40 năm lên Đại Từ vào Trường ĐHTH HN - Ba Trang - 10/8/2008)
__________________
*Gặp mặt ngày 21.7 tại
  Nhà Hàng bánh tôm Hồ Tây

Hà Nội, ngày 22.7.2012


Chu Văn Keng



2 nhận xét:

  1. Cảm ơn Bác Thuận nhiều lắm !

    Lại phiền Bác một lần nữa rồi:

    Bác sửa lại cho tôi từ "da" thành
    từ "răng" trong câu thơ sau:

    Ngô da(răng)ngựa chén hoài

    (Đây là ý kiến của vợ tôi)

    Xin cảm ơn Bác,

    Chu Văn Keng

    Trả lờiXóa
  2. TB: Xin Bác Thuận một tấm ảnh

    (phù hợp với bài viết này)

    Cám ơn Bác-cvk

    Hà Nội - 22/7/2012

    Trả lờiXóa