Thứ Tư, 29 tháng 8, 2012

TRÂU CÀY (CV Keng st)


Góc thư giãn (1)


TRÂU CÀY

Anh ơi em bảo anh này
Ruộng em thích cày mà chẳng có trâu
Anh cày những đẩu những đâu
Ruộng em anh chẳng dắt trâu lên cày
Cho anh cày suốt cả ngày
Bao giờ mệt hoặc gẫy cày thì thôi
Công cày chẳng phải nhiều lời
Trả cho anh tất hai đồi ở trên

Mau về mà dắt trâu lên
Nhưng đừng sướng quá lại quên đường về !

(QL-Thơ Xứ Đoài)

Mời các Bác viết tiếp cảm nhận
(nhớ tùy theo sức  "U70" của mình đấy!) 




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét