Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2012

RUỘNG NHÀ (CV Keng st)

Góc thư giãn (2)


RUỘNG NHÀ

Tôi yêu ruộng của nhà tôi
Nước còn,cỏ rậm nên tôi ham cày
Để lâu sợ cỏ mọc dầy
Mai ngày hết nước khó cày bà ơi
Đêm nằm bà hỏi khẽ tôi
Ruộng cô hàng xóm cày rồi hả ông ?
Ông về cày chẳng để không
Ruộng sâu, ruộng trũng thuê ông đều cày !
Bà ơi hỏi thế thì gay
Bỗng dưng tôi lại vác cày cày thuê !
Vợ chồng đầu gối má kề
Tôi lo cày tốt, bà chê chỗ nào
Nhìn xem thửa ruộng ba sào
Tôi cày thẳng tắp, đường nào cũng sâu
Nào tôi có phụ bà đâu
Chỉ mong tôi khỏe sống lâu để cày.

(LHL)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét