Thứ Năm, 20 tháng 9, 2012

THU CẢM (Thơ CV Keng)




THU CẢM 

















                            

Sao đành hanh thế nắng hanh
Phải chăng nhớ hạ? giận anh? hay là…?
Hồ thu phẳng lặng thật thà
Khoác buồn trút lá…cây tha thẩn chờ...

Đất trời không nữa ầu ơ
Gió heo may cứ bơ vơ buốt lòng
Cái buồn ai thả đi rong
Chiều chưa muộn đã xoay vòng lời ru

Nắng hanh là cớ nhớ thu
Là ghen của hạ, giống như chúng mình
Hoài thu...tìm nét môi xinh
Đem về ủ...thắm cuộc tình thuở xưa!


Berlin, 17.09.2012



2 nhận xét:

  1. Nắng hanh là cớ nhớ thu
    Là ghen của lão già ù bẩy mươi (U70)!

    ĐVB

    Trả lờiXóa
  2. Công nhận từ khi về VN, "chàng" CVK nẩy nhiều thơ tình ghê. Chắc lão trốn bà lão đi gặp người trong mộng thủơ nào.
    Lại còn "ghen" nữa chứ. Thôi tôi xin anh U70!
    ThuanNV

    Trả lờiXóa