Thứ Năm, 6 tháng 9, 2012

THƠ MỜI HỌA (CV Keng)



Bài xướng:

NHỚ THU QUÊ

(Mời các Thi Hữu HỌA cho vui)


Thu về cảnh vật quyện heo may

Nhớ đám chọi gà vui nhộn thay

Mướp nở hoa vàng trêu ếch gọi

Cúc khoe nụ biếc gọi ong bay

Khói chiều lan tỏa cùng sương xuống

Hương cốm thơm nồng theo gió lay

Thèm  chút  thu quê nơi đất khách

Như  thơ với rượu thả hồn say



CHÚC CÁC BÁC 
CÓ NHIỀU BÀI HỌA THẬT HAY
     

4 nhận xét:

  1. Hoa mướp không "chêu" chú ếch được đâu! Mà chỉ trêu thôi!
    DVB

    Trả lờiXóa
  2. Hoa mướp không "chêu" chú ếch được đâu! Mà chỉ trêu thôi!
    DVB

    Trả lờiXóa
  3. Lão CVK viết thế để lão DVB có cớ mà "bình" chứ, nếu kg cứ đọc "chùa" mãi à!
    ThuanKgMeu

    Trả lờiXóa

  4. Thưa Thi Sỹ ĐVB!

    Tôi dùng từ "chêu" theo nghĩa bóng-gián tiếp,
    chứ không dùng "trêu" theo nghĩa trực tiếp đâu...

    Xin cảm ơn sự góp ý chân tình của các Bác

    Trân trọng

    CVK

    Trả lờiXóa