Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2012

NHỚ TUỔI THƠ QUÊ (thơ CV Keng)





Mời các Bác 
HỌA tiếp cho vui:



NHỚ TUỔI THƠ QUÊ


Mỗi độ thu về sao nhớ quê

Với con đường nhỏ dọc triền đê

Nhớ  ngày ngóng mẹ khi tan chợ

Nhớ buổi chơi diều lúc thả

Nhớ bạn bè vui cười khúc khích

Nhớ thầy cô dạy nói khen chê

Ước sao về lại thời thơ ấu?

Thấy lại tuổi thơ…Trong đắm  


Chu Văn Keng

2 nhận xét:

  1. Thu về nhớ quê,làm thơ quê, toàn vần "ê" thật là khó họa! Họa không khéo nó "tự do" nhẩy sang vần "dê" thì có mà đại họa! Vậy nên nhà iem mới cóp khúc hát này / nhạc và lời Lê Minh Sơn/ họa vui với bác CV Keng nhé:

    Ôi quê tôi quê tôi, vẫn còn mái nhà
    Liêu xiêu liêu xiêu, thơm mùi khói chiều
    Trong giấc mơ của tôi, cánh diều no gió
    Đi bên em bên em, bắt chim sâu

    Ôi quê tôi quê tôi, vẫn còn cánh đồng
    Xanh bao la, lưng còng dáng mẹ
    Xa xa nương dâu, nong tằm ăn rỗi
    Gió đông quang gánh rách áo em tôi

    ...
    ĐVB- Warsaw

    Trả lờiXóa