Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

NGHĨ SAO ĐÂY (thơ CVK)



              Thiên thần bé nhỏ, sáng lung linh
              Biểu ngữ dâng cao đi biểu tình


     NGHĨ SAO ĐÂY 
     - Thơ Chu Văn Keng (Berlin)
       06.07.2011 18:30


(NguoiViet.de) .
Công Hầu Khanh Tướng…Ai tỉnh, say?
Giữ nước, lo nhà, nghĩ sao đây?
      Nguy cấp thật rồi, mau tỉnh ngộ!
      Đồng tâm cứu lấy nước non này!

NGHĨ SAO ĐÂY

Thiên thần bé nhỏ, sáng lung linh
Biểu ngữ dâng cao, đi biểu tình
Hăm hở xuống đường, dù nhỏ bé
Quyết tử để Tổ Quốc quyết sinh!

Võ Tàu võ Tệ (*), liệu dụng công
Thò cái “Lưỡi Bò“, liếm gọn không?
Nham hiểm tham lam, vừa thôi nhé!
Lưới trời thưa thật, chớ khinh lòng!

Chị Hiền răn dạy, chớ nói ngang
Cậy lớn nhiều tiền, loạn thế gian
Bờ cõi đã chia, theo luật định
Thủy chung hữu hảo, lỡ tương tàn!

Chủ quyền tranh đấu, muốn thành công
Ích kỷ ươn hèn phải nói: Không!
Sức mạnh lòng Dân, rời lấp biển
Non sông trọn vẹn, thỏa thơi lòng

Việt Nam tuy nhỏ, nhưng anh linh
Có trước có sau chẳng bạc tình
Nhắn lũ hảo lơ: mưu cướp đoạt?
Ống đồng chờ đó, có cầu sinh?

Công Hầu Khanh Tướng...Ai tỉnh, say?
Giữ nước, lo nhà, nghĩ sao đây?
Nguy cấp thật rồi, mau tỉnh ngộ!
Đồng tâm cứu lấy nước non này!
             
(*) Nhân Dân Tệ (Tiền của TQ)

Berlin, 05.07.2011

Chu Văn Keng

TB: Tôi viết bài thơ này để cổ vũ cho cuộc
       biểu tình chống Trung Quốc, ngày 9.7.2011
       tại Thủ Đô Berlin, CHLB Đức 

Mời đọc link sau: 
NguoiViet.de | Văn - Thơ - Tùy bút | NGHĨ SAO ĐÂY - Thơ Chu Văn Keng (Berlin)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét