Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2012

"Đinh Kuốc Tuấn" nói với Phong



Khen Phong ta đoán rất tài
Đọc "gà" đoán "cuốc" có ngày oan gia
Sợ khi nằm cạnh "bà già" (*)
Phong mơ "bồ trẻ" thời là nguy to
Nhưng thôi cũng thể tất cho
Đầu xuân gặp mặt - Bấy giờ biết ai 

(*) Xin lỗi Phong, dùng chữ "bà già" để cho thơ có vần và cho vui vẻ
Chắc chắn Bà xã của Bạn trẻ và xinh như mộng (vì là cô gái 5 tấn mà)
Nếu có thể post ảnh cả hai vợ chồng lên trang mạng được không?


Bạn cũ
   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét