Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

THƠ TẶNG KN CƯƠNG (Keng CV)


Thân Tặng:
Nhà Thơ Kim Ngọc Cương




EM ĐI RỒI

Em đi mang cả trùng dương
Chiêm bao khóa lại, lối thương sao tìm?

Từ nay mưa nắng vô tình
Đớn đau xót chút dáng hình tin yêu
Cô liêu thổn thức bóng chiều
Đắng cay một sợi dây diều chung chinh

Xót xa trời đất…đau tình
Bờ mây heo hắt mong manh sợi buồn
Đâu còn mát mái say nồng
Để thuyền ai lặng giữa lòng bến em

Mộng xưa hiện lại đầy đêm
Gói tròn nhung nhớ gửi em mang cùng…

Berlin, 31.05.2012

Chu Văn Keng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét