Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

THƠ GỬI PHONG (Ba Trang)



Mấy lời gửi Phong



Nhìn ảnh thấy đạo mạo ghê
Bốn mươi năm trước còn là thanh niên
Thời gian tắm gội Phong trần
Mấy năm quân ngũ mấy lần hiểm nguy
Gian nan nào có xá gì
Ra quân học tiếp qua thì tuổi xuân
Học xong lại mải chuyên cần
Nghiên cứu giảng dạy Trường Y quê nhà
Rất gần mà lại cứ xa
Tưởng rằng đến Huế Bạn ta gặp mình
Lỡ hẹn - Khỏi phải thanh minh
Lên ngay Hà Nội chúng mình gặp nhau

Bạn cùng Tổ học tập ở Ba Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét