Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2012

QUÊ LIM (thơ Cương KN)

(BBT - 02/4/2012) - BBT để vào chủ đề "Văn hóa - Văn nghệ" theo yêu cầu của nhà thơ Kim Ngọc Cương. Chúc anh Cương sáng tác dồi dào và chia sẻ luôn luôn cho anh chị em đồng khóa.

Quê Lim
             (Nhớ những ngày sống ở Tiên Hội)


Tôi đi trong Quê Lim
Tưởng đang đi trong Hội
Nghe ngọn lúa hàng cây
                                   rì rào trong gió
Vẳng câu quan họ từ đâu
Ai đang hát
                    mà say lòng đến thế
Rằng “người ơi người ở đừng về”



Ơi có phải câu ca thuở trước
Vượt bao gian khổ đói nghèo
Nên thắm đượm tình người đến vậy
Nao lòng tôi
                    lãng tử viễn du

Mong đến ngày Quê Lim mở Hội
Tôi được làm người của Liền Anh
Để hát giao duyên cùng em - Liền Chị
Tràng An - Kinh Bắc gặp nhau
Tôi sẽ hát câu: “ở lại không về…”
Thỏa lòng ao ước người trai

Kim Ngọc Cương







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét