Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

NHỚ VỀ LỚP TOÁN K13


(Đoàn Văn Bản - Ba Lan - 3/4/2012)

Bốn tư năm bấy nhiêu ngày...

Những ngày cuối tháng ba Nhâm thìn, nhận được nhiều e-mail của các bác Thuận Hóa. Rất nhiều tin tức của lớp! Cầm bản danh sách lớp, chưa kịp gọi "vừng ơi..." thì bao kỷ niệm đã ập về!  Bồi hồi nhớ bạn, nhớ lớp, muốn viết nhiều  quá!"Nghĩ mình văn cộc thơ còi/cứ là con cóc cũng chơi được mà"! Lại được sự khuyến khích của Thuận Hóa, thế là viết, và đây là "tiểu khúc" thứ 2 đấy các bác ạ! Nhân đây em xin các bác cao niên thứ lỗi vì trong "tiểu khúc" thứ nhất em đã điểm danh những người đẹp trước đấy ạ!



Lớp mình Toán Khóa Mười ba
Khởi đầu hai lớp trên đồi Ba Trang
Nhà tranh tre nứa gọn gàng
Góp công vất vả cả làng dựng xây!

Ba Trang, sim tím, ngất ngây...
Những đêm rét lạnh  sắn cay(muối ớt) ấm lòng!
Ghế bàn tre gỗ thủ công
Trò ghi, thầy giảng vẫn không xá gi!

Thế rồi đến cuối học kỳ
Mùa thi đầu ấy - thi gì mệt luôn!
Triết học biện chứng thì buồn
Giải tích, Đại số luôn luôn ngặt nghèo!

Xuôi về khăn gói mang theo
Tranh tre gỗ lá cũng theo về làng
Đông Anh, Tiên Hội thân thương
Cưu mang ta hết chặng đường năm (thứ) hai.

Thượng Đình nhớ lắm những ngày
Kẻng cơm tập thể chạy ngay xuống tầng
Canh nồi, cơm rá ăn chung
Ngoảnh đi, ngoái lại đã không còn gì!

Thượng Đình 15-10-2011 (Lớp toán cơ K16 kỷ niệm 40 năm vào Trường ĐHTH)
                                                                                 
Đói cơm, thiếu mặc xá chi
Học hành ta vẫn kiên trì ngẫm sâu
Thi , kiểm (tra) dần bớt âu sầu
Tuần tự thẳng tiến vào sâu chuyên ngành.

Nghĩ rằng mọi sự yên lành
Bỗng dưng lại thấy chiến tranh dội về
Bạn bè lục tục ra đi
Chiến trường đang đợi, còn gì băn khoăn!

Phần đông tiếp tục học hành
Luận văn chuẩn bị cho nhanh mới là
Lo rằng bom (B52) dội xuống nhà
Những ngày cuối lại Bình Đà, Thạch Nham!

Bốn năm bao nỗi lo toan
Và niềm mong ước đã thành thực nay
Ra trường đi khắp đó đây
Thăng quan tiến chức ngày ngày càng cao.

Anh em nhập ngũ ngày nào
Trở về học tiếp vẫn cao chí bền!
Hoàn thành nghĩa vụ một bên
Công danh  vẫn tiếp không quên ngày ngày.

Bốn năm với tám mùa say (thi)
Một mùa luận án xuân thì vẫn tươi!
Nay trên sáu chục cả rồi
Ta ngồi ta ngẫm về nơi cội nguồn!

Ơn thầy, nhờ bạn, nhờ trường
Ơn cha, ơn mẹ, người thương sớm ngày
Ơn bà con khắp đó đây
Cho ta đôi cánh tung bay khắp vùng!



(Xa nhà iem nhớ lung tung
iem xin các bác hãy cùng comment...)

Warszawa 02.04.2012
Đoàn Văn Bản
doanban@yahoo.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét