Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2012

Nối vần thơ kỷ niệm (3)




(...Tiếp Bài của Hóa)


Xa Ba Trang vẫn nhớ hoài
Bạn xưa, Thầy cũ có ai nhớ mình?
Bốn mươi năm vẫn đinh ninh
Có ngày tái ngộ Lớp mình đông vui




Kim Ngọc Cương
Số 86 Ngõ 39 Phố Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội
Email: thucuong51@yahoo.com


 









2 nhận xét:

  1. Nhà thơ kết thúc bằng vần "ui" hơi bị hiểm đấy !!!

    Trả lờiXóa
  2. Chào Thi Sỹ KN Cương!

    Bài thơ Tứ Tuyệt của Bác thật chuẩn niêm luật
    và trọn ý: ĐỀ-THỰC-LUẬN-KẾT
    Xin chúc mừng Bác

    Chu Văn Keng

    Trả lờiXóa