Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

NHỚ BẠN LONG (thơ KN Cương)

(Kim Ngọc Cương - 4/4/2012)



Nhớ Long

Chưa học xong đã vội chia tay
Chiến trường rực lửa đang mong đợi
Bạn vào quân ngũ - Bạn xa Tôi
Đời chiến binh biết là gian khổ
Ngày đi - Tôi chỉ thấy Long cười
Để lại hậu phương người Em gái (*)
Mối tình đầu - chưa ngỏ lời yêu

Chiến tranh qua rồi - im tiếng súng
Bạn tôi đi mãi chẳng thấy về
Có phải Bạn tôi say chiến đấu
Quên mất đường về, phải không Long?
Em gái tủi hờn - Long “lỡ hẹn”
Cầm lòng sang lại - chuyến đò ngang
Bạn xưa giờ đã lên chức “lão”
Riêng Long vẫn trẻ “tuổi hai mươi"

Nhiều năm Cha Mẹ mới tìm ra
Nơi Long ngã xuống chiến trường xa
Đưa Long trở về nơi Quê Mẹ
Lá vàng đỡ tủi Lá xanh rơi

Giờ Long đang ở đất Bắc Ninh
Bạn xưa sao vẫn cứ vô tình?
Chưa một lần thăm nơi Long ở
Thắp một nén nhang - Để vẹn tình


-----------------------------
 (*) Khi đang học năm thứ 3 Đại học, Long có cảm tình với em gái người bạn cùng lớp

Chú thích:  Ảnh chụp năm 1970 tại Công viên Thống Nhất. 
Từ trái sang: Đoàn văn Mạc, Nguyễn hữu Tuyên, Nguyễn văn Long, Kim ngọc Cương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét