Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2012

LÒNG MẸ (thơ CV Keng)


Kính tặng:

             BÀ MẸ VIỆT-NAM ANH HÙNG



Tơ kia dệt lụa tháng ngày
Thẫn thờ mẹ nhẩm…ngày này xa con


LÒNG MẸ

“Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình”

                  Y Vân


Ruột Tằm đau quặn nhả tơ

Con đi chiến trận mẹ lo đêm ngày

Tơ kia dệt lụa tháng ngày

Thẫn thờ mẹ nhẩm …ngày này xa con

Tơ vàng mẹ những hằng mong

Không làm vướng chỉ để lòng Tằm đau.


        Berlin, Canh Dần 2010

Chu Văn Keng


Lời BBT:

Bài thơ này là tình cảm của anh Chu Văn Keng từ nước Đức xa xôi gửi về để chia sẻ mất mát của gia đình anh Đoàn Văn Bản:

Kính gửi BBT K13toan6872!

  Để chia buồn với GĐ hai Bác: Bản & Hương
  Xin BBT đăng cho tôi bài:

             LÒNG MẸ

  Cảm ơn BBT

  Chu Văn Keng   (CHLB Đức)

Hôm qua 14/4/2012, Lớp ta đã có đoàn đại biểu do anh Nguyễn Đình Hóa dẫn đầu về thôn Bình Nguyên, xã Đa Lộc, Ân Thi để dự Lễ tang cụ bà thân sinh của anh Đoàn Văn Bản.

(BBT - 15/4/2012 - 8h30)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét