Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2012

NỐI VẦN THƠ KỶ NIỆM (6)

(BBT - 03/4/2012) Bài này đã có tên tác giả. BBT xin giới thiệu ảnh anh Chử Văn Thịnh dự Hội lớp đầu Xuân Tân Mão 2011 ở Hồ Tây.






(Tiếp bài của Thuận)

Bạn ơi còn nhớ những gì?
Một năm Tiên Hội học vì tương lai
Bây giờ lại nhớ những ngày
Khoai lang (*) thay sắn vẫn say học hành

 

 
   


                                                                                    Chử Văn Thịnh 
Địa chỉ: Nhà trong ngõ cạnh Trường Tiểu học Làng Tám - Đường Giải phóng - Hà Nội
Email: chuvanthinh01@yahoo.com
Mobiphone: 01634814712
                                                                     
                                     
----------------------------
(*) Từ Ba Trang về Tiên Hội không còn sắn để đỡ đói lòng nhưng thật là "may mắn": đất Tiên Hội lại có thừa Khoai lang nuôi những "trò nghèo, ham học".




3 nhận xét:

  1. Chào Bác Chử Văn Thịnh!

    Bác có bài Lục Bát(viết theo hướng tự do-không vần) làm tôi
    nhớ lại thời kỳ lớp ta ở Ba Trang và Tiên Hội,nhớ sắn khoai
    quá(bây giờ là đặc sản đấy Bác ạ...).
    Xin chúc mừng Bác

    Chu Văn Keng

    Trả lờiXóa
  2. Xin lỗi Bác CV Thịnh!
    Tôi xin xóa câu trong (...):
    (viết theo hướng tự do-không vần)
    Thành thật xin lỗi Bác-Mong Bác
    thứ lỗi cho tôi.
    Chu Văn Keng

    Trả lờiXóa