Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

NỐI VẦN THƠ KỶ NIỆM (7)


(Trần Thanh Sơn – 3/4/2012)

BBT: Nhà thơ Trần Thanh Sơn tuy rất bận luyện Thư pháp Tàu, đã gửi chúng tôi bài thơ để hưởng ứng "nối vần thơ kỷ niệm". Xin giới thiệu với diễn đàn thơ ca lớp ta.




GỬI  BẠN


Bao năm chỉ quen Toán, quen Cơ
Về già nhàn rỗi tập làm thơ
Tìm chữ, vần khó hơn Cơ Toán
Gửi mình đến bạn cũ tình xưa.

                                                                         
Xa quá rồi cái thưở sinh viên
Nhiều lắm yêu thương những bạn hiền
Ta vẫn nhớ về năm tháng ấy
Chất chồng kỷ niệm mấy ai quên.


Hãy cứ như là thưở sinh viên
Tây hồ quán cũ đường Thanh niên
Gặp gỡ đầu năm như đã hẹn
Cùng chúc nhau hai chữ BÌNH YÊN.



Trần Thanh Sơn
Cựu giảng viên Đại học Xây dựng HN
số 7, ngách 23, ngõ 75 đường Giải Phóng - HN
0913.547.531      


1 nhận xét:

  1. Chào Bác Trần Thanh Sơn!

    Bác đúng là người học Toán,làm thơ.
    Nhưng thực tế: Văn Thơ lại rất cần
    đến toán đấy Bác Sơn ạ,làm thơ hay
    không hay là ở cách tạo hình và biểu cảm
    của CHỮ-do mỗi người tạo ra (mang tính
    logic và tính chính xác của toán...)
    Xin chúc mừng Bác

    Chu Văn Keng

    Trả lờiXóa