Thứ Hai, 14 tháng 5, 2012

Cố đô Huế (thơ LTT)


                                                                    Chùa Thiên Mụ




Cung điện Ngai vua vàng son một thuở
Nay trầm tư nhìn du khách đến thăm
Vẫn biết quyền uy không bao giờ mãi mãi
Chỉ Nhân dân bền vững muôn đời
Bao triều đại đã qua đều như thế
Hôm nay làm bài học nhỡn tiền
Khi Vua hiền - Dân vui no ấm
Đất nước thái bình không sợ ngoại xâm.

Lên Chùa Thiên Mụ lòng thanh thản
“Tham sân si” giũ sạch cửa Chùa
“Sắc sắc, không không” - cuộc đời thật, ảo
Tiếng chuông Chùa ngày hai bận ngân nga
Mỗi tiếng chuông - xua phiền muộn lòng ta (*)
Trong tiếng chuông Phật gửi lời thông điệp
Biết sống từ bi, hỉ xả, vị tha
Cõi Niết bàn sẽ ngự mãi trong ta.

LTT

(*) Chùa Thiên Mụ có 2 quả chuông, nhưng chỉ sử dụng một quả
Mỗi ngày chuông Chùa đánh hai lần vào lúc 3:30 và 19:30.
theo Thượng tọa Thích Trí Tựu: Mỗi lần Chuông Chùa đánh 108 tiếng
để xua đi 108 nỗi phiền muộn của Thế gian.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét