Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

NHỚ BẠN

Blog lớp mình lại vừa có logo với những khuôn mặt mới nhất và vẫn dễ thương nhất! Thế rồi lại có bài của bạn LTT (Lê Thanh Thiên hay Lê...nin! đấy nhỉ...) xem như "ảo" mà có khi thật đấy! Mình cũng "tức cảnh sinh tình" lục  ra được "Áo bông che bạn" (nghe nói của cụ Tản Đà) vận vào mình (cũng như các bạn khác) cho vui thế này:


Ai ơi có nhớ ai không
Trời mưa một mảnh áo bông che đầu
Vì ai có biết ai không
Áo bông ai ướt, khăn đầu ai khô
Người đi tam đảo, ngũ hồ
Người về khóc trúc, than ngô một mình
Non non, nước nước, tình tình
Vì ai lận đận cho mình ngẩn ngơ!


(Già rồi sao vẫn còn... mơ
Nhớ về ngày ấy sao ... thơ thế này!)

Đoàn Văn Bản - Warszawa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét