Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2012

THƠ LTT (2)

BBT rất cám ơn bạn LTT đã gửi thơ vào diễn đàn K13 Toán Cơ chúng ta sau bài "Cố đô Huế".
Mong bạn LTT tiếp tục tham gia cùng K13 và sáng tác nhiều vần thơ hơn nữa cho đời và cho bạn bè.




Bao giờ

Bất ngờ Hà Nội đêm mưa
Nép nhờ mái phố, em chờ đợi tôi
Mưa rơi tầm tã mưa rơi
Áo em lạnh ít, áo tôi lạnh nhiều
Mình vào quán nhỏ liêu điêu
Sưởi lòng nhau ấm những điều tri âm
Bao giờ cho đến bao giờ
Không còn những buổi đợi chờ trong mưa
Để mình về ở với nhau
Ấm lòng em, ấm tình tôi sớm chiều

LTT




(BBT - 19/5/2012)

1 nhận xét:

  1. Tình yêu là đề tài muôn thuở của thi ca. Bài thơ này mở đầu với ý hay, lời đẹp. Chỉ tiếc 4 câu cuối hơi "đuối sức" so với mở đầu. Nhưng LTT là ai vậy, có thể tiết lộ quý danh không ?

    Trả lờiXóa