Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012

THƠ LTT (3)







Tiễn Em

Em về quê xa
Hà Nội nhớ Em
mưa hòai không ngớt

mưa từ khi tầu chuyển bánh rời ga

những ngày sau, mưa còn nặng hạt

Em về quê xa
Anh còn nhớ Em
nhiều hơn Hà Nội nhớ
nước mắt lặn vào trong
nở môi cười để Em khỏi khóc
Chia tay nào cũng vậy mà Em

Chia tay Em lặng im
nước mắt lặn vào trong mặn chát
con tim cô đơn giá buốt
Đời hữu hạn - Tình Anh vô hạn
Sao cả đời cứ phải xa Em?
Nỗi cô đơn đọng mãi trong hồn…

LTT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét