Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

GẶP LẠI EM (thơ LTT)




Bài thơ dưới đây là tâm trạng của anh ĐVB với chị TL
                                       Thân tặng anh ĐVB và chị TL



Gặp lại em

Xa nhau dễ mấy chục năm
Niềm thương, nỗi nhớ bao năm đong đầy
Bây giờ gặp lại em đây
Đã vơi nỗi nhớ, thêm đầy niềm vui
Gặp em - ngắm lại nét yêu
Làn môi thắm đỏ ráng chiều - thêm xinh

Muốn em ở lại với mình
Thêm vài thời khắc để mình tri âm
Nhưng mà chẳng thể vô tâm
Vắng em ai sẽ lo toan cửa nhà
Đa đoan theo mãi chẳng tha
Thương em tôi lại giục em ra về

Mong em tròn phận phu thê
Trọn tình mẫu tử, yên bề cháu con
Không còn “nguyện nước thề non”
Chỉ còn lời ước sẽ còn gặp nhau
Mong rằng gặp lại lần sau
Môi em vẫn thắm, nét ngài còn thanh

LTT

1 nhận xét:

  1. Cám ơn LTT rất nhiều! Nhưng mà nói dzậy mà không phải dzậy đấy nhá, nhá! DVB

    Trả lờiXóa