Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

Họa Bài "Đêm thu Hồ Gươm" (thơ LTT)





Hồ Gươm nay khác xưa nhiều
Bờ kè gạch đá chẳng còn đất nâu
"Hiện đại hóa" chẳng thấy đâu
Chỉ thương bờ cỏ hết màu thời gian
Tháp Rùa rêu cũ chẳng còn
Ai đem quét lớp xi măng phủ hồn
Để Người xưa mãi mỏi mòn
Thương về "Hà Nội nghìn năm" có còn?

LTT

1 nhận xét:

  1. Chuyện Hồ Gươm chỉ là một chi tiết trong toàn cảnh quy hoạch Thủ đô Hà Nội. Ai đi xa bây chừ trở về Hà Nội đều có cảm giác đau lòng. Hà Nội hôm nay xấu đi nhiều quá. Nhìn vào đâu cũng thấy ngổn ngang, bừa bãi...
    Thương lắm Hà Nội ơi
    Người Quê Choa

    Trả lờiXóa