Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2012

MẮT EM (thơ Keng CV)




MẮT EM

Bài thơ này tôi viết để tặng
Tác giả bài bình: Tản mạn thơ

   
    Khi xa sao muốn thế
  Lúc gần thì lại quên

        Cứ nhắc mình đừng thế
        Gió thoảng rồi lại...quên

  Khi bên nhau anh à!
  Cứ nhìn vào mắt em
     Anh biết phải làm gì…
   
       Đừng để mắt em nhắc:
      - Anh ngốc ơi là ngốc!
                                                               - . . . !
                                                                  
                                                                  Berlin, 01.05.2012
                                                
                                                                  Chu Văn Keng


3 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn bác Keng C.V. đã làm nhớ lại thời tóc xanh "mắt tím". Từ trong ký ức tôi bỗng nhớ mấy khổ thơ về mắt em của các nhà thơ nổi tiếng thời ấy, xin chép ra đây

    ...
    Chẳng được soi vào đôi mắt em,
    Anh ngắm trời sao cho vợi nhớ.
    Ô kìa trời sao mà cũng ghen,
    Bắc Đẩu nghẹn ngào như tức thở.

    Gốc liễu đôi ta ngồi đêm trước,
    Hôm nay cũng lại đón một đôi.
    Anh đi giữa hai bờ mây nước,
    Mỗi góc tình yêu đều ấm hai người.
    ...
    (Việt Phương)




    ...
    Phải đáy mắt em đâu !
    Mây trời đang bay đấy.
    Mặt hồ thu thức đậy
    Nắng tràn ....


    Hoa. N.Đ

    Trả lờiXóa